[Tuyển tập những mẩu thơ nhỏ] Viết cho những ngày người đã xa
VIẾT CHO NHỮNG NGÀY NGƯỜI ĐÃ XA
Nhớ là khoảnh khắc trong tay chẳng còn gì
Với một người đã từng xem là tất cả
Ngược hướng khuất trời
Xa rồi ai ơi...
*****
Khi cô đơn hóa thành thói quen,
Có ai nghe tiếng chân ai vội vã,
Có ai chờ những câu "mau về sớm"
Có ai hát những khúc hát ngày xưa?
*****
Trời buông lơi vạt gió,
Chạm vào từng áng mây,
Mắt người thương đã cũ,
Đêm khuya dài ướt mi.
*****
Gửi cho người đã đến,
Khúc hát và tiếng cười,
Ánh trời hoa mây rọi,
Người có tin hay không?
Gửi cho người đã xa,
Những ngày trời bình lặng,
Khuất mặt khuất bóng người,
Khuất cả nửa đời trôi...
Ai ơi còn ai hỡi,
Ai ơi có nhớ ai,
Nhớ lời ai đã nói,
Nhớ tình ai vẫn còn...
_Go_ 4/8/2018_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro