[Thơ Nga (?)] Gửi tặng em trong phần đời đã chết
Gửi tặng em trong phần đời đã chết,
Sóng vỗ dài như thể chẳng nghỉ ngơi,
Anh bên em trong vầng thơ dài đẵng,
Viết liên hồi nhưng chẳng gửi đến đâu.
Để em vào nép chăn đời lặng lẽ,
Anh một mình, một mình bước và đi,
Cơn gió nào đưa em về cõi mộng,
Những đêm thu nghe tiếng hát êm đềm.
Người yêu hỡi em là hoa trên cát,
Sương rõ dài khi đông đến, trời đêm
Người yêu hỡi em là bình minh đến,
Chiếu khắp nơi nhưng chẳng thể chiếu lòng.
Ánh mắt buồn trong đêm trăng lạnh giá,
Nghe tiếng ve gõ nhịp sống điêu dài,
Hoạ trên mây những mơ hồ, trống trỗng
Chẳng thể yêu, cũng chẳng thể tỏ lòng.
Những nhịp bước chậm đi sao dài quá,
Ai thể chờ, nhưng chẳng phải anh đâu (?)
Em cứ đi và đừng nhìn anh nhé,
Bởi yêu em, anh chỉ đến chừng này...
.
.
(không thể hơn)
Byme_ Go
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro