Cuộc tình không thành
Anh muốn để tình trôi vào dĩ vãng
Nhưng tình cứ quay về mãi không thôi
Tình anh vẫn cứ khắc cốt ghi sâu
Bóng hình em dù đã chút phai mờ
Em chỉ cần nhớ về kẻ si tình
Là anh đã mãn nguyện cả cuộc đời
Gió hãy thổi làm mát cuộc đời em
Mây hãy mang bầu trời tới cho em
Những buổi hoàng hôn ngồi trên ghế đá
Khung cảnh lãng mạn vô vàn biết bao
Những lời em nói bên tai văng vẳng
Hình bóng em lại hiện lên trong mơ
Ngày đầu nói chuyện hai bên e lệ
Để tình anh thổi bùng ngọn lửa tình
Có những lúc ngọn lửa chợt yếu ớt
Nhưng tình cảm anh đốt nó cháy thêm
Hiện giờ em đã ở chân trời xa
Anh đã ở một phương trời khác rồi
Kỷ niệm bền vững chứa chan đong đầy
Lòng anh quyến luyến nhớ hoài về em
Đừng quên anh dù chỉ trong khoảnh khắc
Đừng quên buổi chiều tà mình học bài
Hãy giữ mãi hình ảnh về anh này
Người yêu không được thì là bạn nhé
Những buổi lên lớp ánh mắt nhìn nhau
Anh gửi em bao ánh nhìn trìu mến
Nay anh gửi em bao nhiêu là thơ
Thay cho mối tình dở dang không thành
Ước chi tương lai một ngày nào đó
Anh gặp lại em hàn huyên chuyện đời
Để lịch sử viết tiếp kỷ niệm mới
Để dòng lưu bút thêm câu tuyệt vời
Nhớ làn môi trái tim hồng của em
Nhớ đôi mắt to tròn sâu thăm thẳm
Nhớ cặp kính hồng và tím của em
Nhớ tính dịu dàng cười duyên của em
Nhớ những bài hát anh hát tặng em
Và em chăm chú nghe anh trình bày
Và để kết thúc cho bài thơ này
Anh chúc em luôn hạnh phúc thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro