
Ngủ Chưa Anh Yêu?
Vầng trăng lặn rồi, anh ngủ chưa anh?
Em thao thức chờ anh chìm vào giấc
Những nhọc nhằn tháng năm tất bật
Xin giấu vào giấc ngủ của riêng em
Bàn tay xưa trên từng phím đàn
Trong giấc ngủ vẫn nhịp nhàng khe khẽ
Người thương ơi, ngủ đi anh giấc nhẹ
Như gió đồng thổi mát tận miền xa
Trong giấc mơ có cánh cò bay lả bay la
Có lời ru em vượt đồng xa, nắng hạn
Có bàn tay theo thời gian chai sạn
Kéo chăn màn cho giấc ngủ bình an...
Vần trăng lặn rồi sau ánh sáng ban mai
Giọt sương khuya còn vương cành lá
Người thương ơi, tháng năm hối hả
Anh mơ gì mà rạng rỡ đêm nay?
Ai đã chờ em mòn mỏi tháng ngày
Để giấc ngủ bình yên trên trăm miền hoa cỏ
Để yêu thương vẫn về theo cơn gió
Để mây trời vẫn bàng bạc phía trên cao...
Người thương ơi, giấc ngủ đầy sao
Em sẽ ru anh những tháng năm còn lại
Cho thời gian trôi, cho tình ta ở lại
Như bầu trời bất tận - một mình anh!
Sep 4 2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro