tho567457457
hải_bin05-01-2005, 03:44 PM
Hi hi Hải Bin có nhiều thằng bạn biết nhiều thơ hay nên sưu tập về cho anh em đọc:
1 canh 2 canh lại 3 canh
Chằn chọc băn khoăn giấc chẳng thành
Canh 4 canh 5 vừa chợp mắt
Bà xã gọi dậy:"Làm đi anh" :yim_whist
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-04-2005, 07:37 AM
Gió mùa thu anh ru em ngủ
Em ngủ rùi anh cạy tủ anh đi
tinhyeucotutrongnieu03-25-2005, 08:29 PM
đêm qua em dạy đi tè
gặp thằng mất dạy nó đè lên em
áo em nó xé làm ba
vú em nó bấm như còi xe wave
tưởng rằng nó chỉ thế thôi
ai ngờ nó đút thằng cha nó vào
mả cha nó dài như xào
em càng giãy giụa nó càng phi lao
đến sáng khi em thức dậy
trời ơi thằng mất dạy biến đâu mất rồi :yim_pig:
adam_tran02-19-2005, 03:03 PM
CỬA SÔNG - Adam_tran
Dong thuyền ra chơi đến cửa sông
Kìa cảnh đẹp sao cảnh nức lòng
Phau phau hai bãi bồi cát trắng
Lơ thơ mấy rặng liễu uốn cong
Đây cồn ngư phủ căng buồm đợi
Kia chiếc thuyền con lách giữa dòng
Lòng khách tức cảnh trời mây nước
Ai chẳng cắm sào ngắm cửa sông
Họa CỬA SÔNG - Tutrong
Vén buôm' lên nhìn vô cửa sông
Hai lằn trăng bạc in trên sóng
Một cồn cát bồi cỏ Cây rậm
Hai bờ , dừa lâm râm ngã bóng
Giữa dòng thuyền câu ai đang đậu
Cây sào ngư phủ cắm giữa dòng
Con nước lớn từ từ vào cữa
Ngư ông được cá nhổ sào dong
Ngắm cữa sông ai mà không thích
Buồm dựng rồi bít mẹ cữa sông
--------------------------------------------------------------------------------
adam_tran02-19-2005, 03:08 PM
THẢ CÂU - Adam_tran
Trưa hè nắng cực trẩy thuyền nan
Tìm chỗ thả câu hưởng thú nhàn
Cần trúc uốn lửa giương thẳng đuột
Lờ tre đan chéo khép miệng van
Giữa dòng khe nước con cá lách
Bên bờ lún phún đám cỏ năn
Dưới phao nhúc nhích, trên thích chí
Sướng chưa câu cá thú an nhàn
Họa THẢ CÂU - Tutrong
Nhìn ra sóng nước thấy trắng bông
Một chiếc thuyền câu đậu giữa dòng
Hai bờ lau sậy trổ bông trắng
Thuyền nằm chờ nước chảy ra ròng
Ngư ông ngồi LẶC CỎ làm phau
Đút câu vào lỗ dạo nhịp mông
Dưới lạch cá rung rinh cần trúc
Trên ván thuyền ngư ông khoái không
Họa THẢ CÂU 2 - Tutrong
Trưa hè còn đang nắng cực hoài
Mình trần trụi tay cằm câu dài
Đầu nón lá thân mang cặp giỏ
Đi vào ao bà câu cầu may
Bẻ cây vạch lá tìm chổ mát
Xong ngồi lặt cỏ làm phao ngay
Thả câu chổng mông chờ cá rút
Cá cắn câu rồi giựt lên ngay
Thú đi câu để giải cơn sầu
Còn nắng cực còn câu dài dài
--------------------------------------------------------------------------------
adam_tran02-20-2005, 07:18 AM
ĐÁNH CỜ NGƯỜI (Tutrong)
Giữa đêm khuya đang cơn tỉnh rượu
Trằn trọc gọi hiền phụ dậy chơi
Tưởng rằng chỉ mình biết thôi
Nào ngờ nàng cũng liên hồi chiếu tướng
Nào quân sĩ chàng cứ dương
Quân thiếp nay sẳn phô trương cờ người
Hai quân xáp đánh tơi bời
Quân chàng quân thiếp trắng tươi một màu
Dặn nhau rằng không ai được ngó
Hai ta không sừng sỏ chi nhau
Chàng nhường thiếp đi nước đầu
Thiếp mừng nghinh sĩ lên hầu thủ chắc
Chàng chơi ra trò thật rắn mắc
Tay chỏi ngựa phóng thoắt lên yên
Trên yên nhìn thấy mọi miền
Tay sờ hòn vọng, tay gìm dây cương
Hai xe chàng đã cho lên đường
Nằm chận lạch con mương dẩn vào
Trận tiền quân sĩ xôn xao
Thừa cơ lúc thắng pháo nhào vô luôn
Mấy chục quả đạn pháo chàng tuôn
Tràn nước chảy, cỏ buồn xác xơ
Thất kế thiếp bành tượng chờ
Xe thiếp lạc nước chơ vơ vệ đường
Hai hàng cờ trắng đã theo trương
Cổng thành mở tướng trường vô cung
Quyết tâm chàng đánh tới cùng
Quân đầu trọc vào phòng lục soát
Thiếp đang mơ mẩn ván cờ tàn
Chàng đem lời dụ hàng tuớng sĩ
Dù thiếp trong cơn thế bí
Cũng thuyết chàng cho giữ kỹ hậu cung
Chín tháng trong tù tối mỏi mòn
Giờ thiếp mở lòng son xuất tướng
Được tin chàng thật vui sướng
Và hẹn thiếp cuộc chiến tướng còn sau
Ngày thì đầu tắt lăn quay
Đêm về cùng thiêp mỡ ngay cờ hồng
--------------------------------------------------------------------------------
adam_tran02-20-2005, 07:25 AM
MÂM NGŨ QUẢ
Khen ai khéo chọn lại khéo bầy
Mâm ngũ quả chín ở nơi đây
Đôi quả nhãn lồng sương còn đọng
Một cặp đào hồng mới chín cây
Chuối mắn vàng ươm chưng hai nải
Tố nữ thơm lừng khoe múi dày
Ngào ngạt hương đưa khách ngơ ngẩn
Vị còn chưa nếm, hồn đã say
MÂM NGŨ QUẢ 2 (Tutrong)
Nhìn lên bàn thờ một mâm đầy
Năm Loại trái cây sẳn sắp bày
Một anh dưa dài nằm ngay giữa
Hai trái hồng đào kè dưới ngay
Mùi thơm chùm nhản khoe hương vị
Sắc ửng màu nho đua với ai ?
Mấy trái Quít vàng múi no nưởng
Ai xem qua cũng muốn nhìn hoài
--------------------------------------------------------------------------------
adam_tran02-20-2005, 07:59 AM
Đàn bà cũng như cái quạt tre
Cũng khâu, cũng ngạnh mặt to bè (khâu = khuy = cay)
NẮNG CỰC đem bành ra phe phẩy
Mát đuôi mát đầu, sướng sướng ghê
Cãi đàn bà như đánh trận chiến khu
Một nòng súng cối bắn ĐẠN BAY MÙ
Cãi thì tên đạn bay tá lả
Không cãi thì chửi "đồ lù khù"
Đàn bà cũng giống cái lò tôn
Nung trên trăm lữa cũng không mòn
Đem ống tre dài phì phò thổi
Nữa khắc cũng được bữa cơm ngon
Đàn bà cũng như cái cửa sông
Nước triều ì oạp lên rồi ròng
Mặt nước cá hanh bơi nhấp nhỗm
Giữa dòng neo đậu thuyên ngư ông
--------------------------------------------------------------------------------
adam_tran02-20-2005, 08:03 AM
Này lỗ, này bàn này viên bi
Anh đến chơi rồi chớ vội đi
Cơ dài cơ ngắn sao cũng được
Lỗ to lỗ nhỏ chẳng kể chi
Bi tròn lỗ thẳng tay anh thọc
Da trơn cơ ướt phấn xoa đi
Chơi bi thì phải phân trên dưới
Một cơ ba ván chẳng ai bì
--------------------------------------------------------------------------------
kimletrung8202-20-2005, 08:04 AM
trùi !! đoc mấy bài thơ của bác Adam mà em đỏ mặt hết nè !! :eek:
--------------------------------------------------------------------------------
adam_tran02-20-2005, 08:08 AM
Cum cụp tai nghe tiếng vẳng văng
Nhặt khoan chày cối gieo nhịp nhàng
Đầu tròn chày gụ lên rồi xuống
Đáy lõm thúng đan dọc lại ngang
Lúc đứng lúc ngồi trai (78) đẩy cối
Khi qua khi lại gái sẩy sàng
Có anh muốn trắng nên giã kỹ
Chày loe cối rạn vẫn còn hăng
--------------------------------------------------------------------------------
adam_tran02-22-2005, 04:54 PM
Đưa tay bóp thử cái xem sao
Thấy nó mềm nên đút vòi vào
Vặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậy
Nhấp nhổm xuống, lên, dấn ào ào
Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
Nữ khách đâm lo, nói thì thào
- Anh ơi cẩn thận không chửa đấy
- Tôi dấn thế này chửa làm sao
--------------------------------------------------------------------------------
adam_tran02-22-2005, 04:57 PM
Vịnh quạt trần
Trời nóng nên em phải ở trần
Dài dài một gậy cắm vào thân
Tay kia vặn núm, thân em ngoáy
Quân tử sướng từ đầu đến chân
Mua phải khoá rởm
Chọc một, hai lần rồi lại ba
Ngoáy lên ngoáy xuống chẳng thấy ra
Giận thay đồ rởm không trơn lỗ
Rút ra, chán nản mệt thấy bà
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-04-2005, 07:42 AM
Trên trời có 1 vì sao
Dưới đất có 1 mình tao anh hùng
Anh hùng thì mặc anh hùng
Tao đây lên tiếng anh hùng phải im :yim_devil
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-04-2005, 07:48 AM
Lạy thượng đế cho con hết khổ
Tổ cha mày con khổ mãi nghe con
--------------------------------------------------------------------------------
vietgal_hcmc05-05-2005, 05:03 AM
đau bụng rùi, bi giờ phải đi..............
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-05-2005, 07:45 AM
Nhận được thư em lúc nhá nhem
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
Trong thư em viết dăm ba chữ
Anh ơi ngày mai nó lấy em :yim_sigh:
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-05-2005, 07:55 AM
Học cho lắm tắm hổng có quần thay
Học cho hay thay hoài cái quần cũ
Học cho lắm cũng ăn mắm với cà
Học tà tà cũng ăn cà với mắm
Học cho lắm cũng đi tắm cửi chuồng
Học luồn xuồn cũng cửi chuồng đi tắm
--------------------------------------------------------------------------------
lethang200505-05-2005, 10:53 AM
công cha nghĩa mẹ ơn thầy
hoc cho biết chữ,viết đầy cầu tiêu
--------------------------------------------------------------------------------
Tuyet-Mai05-05-2005, 12:00 PM
thơ vui lắm Bin uii....thank you for sharing nhé.... :yim_danci smoke2
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-05-2005, 12:38 PM
Học trò ngày nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại thằng kia cũng gật gù
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-05-2005, 12:40 PM
Giám thị nhìn em giám thị cười
Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi
Cổng trường Đại Học cao vời vợi
Ruộng đồng mênh mông đón em về
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-05-2005, 12:42 PM
Làm trai cờ bạc rượu chè
Vợ có lè nhè thì ghè nó luôn
*********************
Rượu từ gạo mà ra
Ta đây uống rượu như là ăn cơm
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-05-2005, 12:50 PM
Chán đời cắt tóc đi tu
Nghĩ đi nghĩ lại đi tù sướng hơn
Trong tù làm chủ giang sơn
Một căn phòng đá với dăm ba thằng
Thằng nào cũng có khiếu năng
Thằng thì giỏi họa thằng thì làm thơ
Có thằng lại đứng ngẩn ngơ
Vì sao ta lại trở vô nhà tù??? :yim_pig:
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-06-2005, 02:32 PM
Học là gì cho đầu to mắt trố
Về nhà lậy vợ cho dân số nó tăng :yim_dig_g
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-06-2005, 02:34 PM
Trăm năm cừu vẫn là cừu
Ăn xong rửa bát là điều dĩ nhiên
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-06-2005, 02:36 PM
Cứ vui chơi cho hết đời tuổi trẻ
Rồi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-06-2005, 02:40 PM
Ngày xưa giám thị cũng đi thi
Cũng quay cũng cóp có kém gì
Mà nay giám thị lại trông chặt
Chẳng để em xem 1 tý gì :yim_frust
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-06-2005, 02:46 PM
Nhà sạch thì mát
Bát sạch (má ơi) hết cơm :yim_nailb
*******
Không mày đố thày dạy ai :yim_tongu
*******
Con nhà tông không giống lông.....đỡ giống khỉ :yim_monke
*******
Nhân nhượng là tự sát
Độc ác là huy hoàng
Vạn sự khởi đầu nan
Gian nan bắt đầu nản :yim_skull
--------------------------------------------------------------------------------
tp_nuavangtrang05-06-2005, 02:54 PM
Trăm năm cừu vẫn là cừu
Ăn xong rửa bát là điều dĩ nhiên
Trăm năm Kiều vẫn là kiều
ăn sau rữa bát là diều tấc nhiên
Ngày xưa giám thị cũng đi thi
Cũng quay cũng cóp có kém gì
Mà nay giám thị lại trông chặt
Chẳng để em xem 1 tý gì
ngày xưa dám thị cũng đi thi
Cũng liếc ,cũng nhìn cũng coi bi
ngày nay các em lại đi thi
cấm liếc cấm nhìn, cấm coi bi :yim_dig_g
đọc mắt cười chít được Bin ui :yim_dig_g
--------------------------------------------------------------------------------
00705-06-2005, 03:46 PM
Tăng trắng đen đen,lủm lùm lùm
Cũng đai,cũng ốc cũng tùm lum
Thịt gân nhét phứa vào trong ấy
Luc bỏ ra :nhũn nhùn nhùn :yim_laugh
Đố các bác là gì thế????
--------------------------------------------------------------------------------
tp_nuavangtrang05-06-2005, 04:10 PM
chắc đá bé chít quá........cái này là đưa qua box câu đố hìu hong :yim_cool:
Bin ơi ! đệ làm gì mà để 007 than với tỷ là em loè nó quá dậy :yim_dig_g
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-06-2005, 06:05 PM
Ặc em có làm gì nó đâu thằng này ngậm máu phun người
To:Hải Ngọc tao truyền hồn cho mày biết cấm post thể loại thơ văn ở đây nhé không đừng trách tao nhe :yim_bring
Thơ tiếp nè :
Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thèng ku
Mùa thu nối tiếp mùa thu
Thèng ku nối tiếp thèng ku ra đời
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-07-2005, 09:56 AM
Ta về ta tăm ao ta
Dù trong dù đục vẫn là cái ao
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-07-2005, 10:01 AM
Bớ cô con gái nhà ai
Sao cô lại hái hoa nhài nhà tôi
Hái rồi thì hãy lấy thôi
Còn chưa hái được để tôi hái dùm :yim_hee_h
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-07-2005, 10:07 AM
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm đường
Đêm qua anh ngủ trên giường
Nhớ em tỉnh giấc lọt mình gãy xương :yim_sleep
--------------------------------------------------------------------------------
romeo_dapxichlo05-07-2005, 07:00 PM
Trai chưa tù trai ngu như lợn
Trai vào tù như hoàng tử nhập cung
Sáng cuốc đất như quan công múa võ
Chiều nhổ cỏ như công chúa hái hoa !!!
:yim_batti :yim_batti :yim_batti :yim_batti
--------------------------------------------------------------------------------
tp_nuavangtrang05-07-2005, 07:11 PM
Ặc em có làm gì nó đâu thằng này ngậm máu phun người
To:Hải Ngọc tao truyền hồn cho mày biết cấm post thể loại thơ văn ở đây nhé không đừng trách tao nhe :yim_bring
Thơ tiếp nè :
Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thèng ku
Mùa thu nối tiếp mùa thu
Thèng ku nối tiếp thèng ku ra đời
hai đứa nà thiệt tình...........
Bin hay nha ,.............st toàn thơ cười dau cả ruột :yim_laugh
--------------------------------------------------------------------------------
00705-07-2005, 07:15 PM
Ê cu Hùng! À thôi gọi mày là hĩm. Gọi tên tao thui chứ thêm đuôi làm gì hử
--------------------------------------------------------------------------------
vanchuong05-08-2005, 07:17 AM
Đôi măt em là dãy huyệt dài
Đã chôn sống bao chàng trai trẻ
Hai hàng mi là hai hàng hương thẻ
Viếng linh hồn bao kẻ đã qua
Miệng mỉm cười là địa ngục bao la
Lệ rơi xuống bao chàng trai chết đuối
:yim_bug: :yim_bug: :yim_bug:
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-09-2005, 07:11 AM
Bước chân zô quán đèn mờ
Ngồi gần con gái không sờ là ngu
Thà rằng cắt tóc đi tu
Ngồi gần con gái ngu sao không sờ
--------------------------------------------------------------------------------
mât_ngôt_chêt_ruôi05-09-2005, 07:32 AM
neu co buoc chan vo wan den mo
thi ngu chu khon noi gi
so\ toi so\ lui mot hoi so lai tui tien
gio day hoi han thi tien cung bay
ai oi cho co dai khoi vao wan den mo
ma so nguoi ta
:yim_appla :yim_appla :yim_appla
--------------------------------------------------------------------------------
huongduong05-09-2005, 06:59 PM
Chúng tÃ'i nghÄ© rằng bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và thoải
mái khi Ä'á»c bà i viết tại:
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-12-2005, 08:11 AM
Đứng trên đỉnh núi ta thề
Không làm giám đốc không về Việt Nam
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-12-2005, 08:13 AM
Đất lành chim đậu
Đất không lành đất nhậu chim luôn
--------------------------------------------------------------------------------
vanchuong05-16-2005, 05:50 AM
thơ của bin hay quá
--------------------------------------------------------------------------------
HoaDa05-16-2005, 07:19 AM
:yim_appla :yim_appla hay lắm , thanks hải_bin đã đăng lên nhé , làm HD cười đau bụng thật rồi :yim_roll
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-16-2005, 08:30 AM
Còn thời cưỡi ngựa bắn cung
Hết thời vô bếp cầm cung bắn gà
--------------------------------------------------------------------------------
TEPRIEU05-16-2005, 10:29 AM
Còn thời cưỡi ngựa bắn cung
Hết thời đuổi chó, lấy dây thun bắn ruồi.
--------------------------------------------------------------------------------
htsontd05-16-2005, 11:10 AM
Đèo cao thì mặc đèo cao
Leo hông tới đỉnh thì ta trở về :yim_smug:
(htsontd)
--------------------------------------------------------------------------------
candyman05-17-2005, 08:07 AM
ra đường sợ nhất công nông
Về nhà sợ nhất vợ không noi gi
Ra đường sợ nhất đầu ngang
Đêm về sợ nhất vợ đang nằm chờ
--------------------------------------------------------------------------------
candyman05-17-2005, 08:09 AM
chim không chim đậu cành dâu
Bướm khôn bướm đậu trên đầu chim khôn
--------------------------------------------------------------------------------
candyman05-17-2005, 08:12 AM
nam vô tửu như cờ vô phong
Nữ vô phòng cờ vô phong cũng phất
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-17-2005, 12:15 PM
Đêm qua mơ được về nhà
Được hôn cô bé hóa ra hun nhầm
Hôm sau cả bọn cười ầm
Hôm qua thằng ấy hôn nhầm phải tao :yim_silly
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin05-17-2005, 12:17 PM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về cắt.....vứt xuống sông
Một đàn cá diếc bâu vào rỉa
Em đứng trên bờ có tiếc không
--------------------------------------------------------------------------------
Lan Phuong06-02-2005, 08:21 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về cắt.....vứt xuống sông
Một đàn cá diếc bâu vào rỉa
Em đứng trên bờ có tiếc không
Nếu ngày mai em đi lấy chồng
Người đã chọn, của phải là phong
Giận hờn quăng sông cho cá rỉa
Thôi rồi đành làm kiếp Quan Công :yim_roll
--------------------------------------------------------------------------------
Ca't-la.c-xa-ma.c06-04-2005, 11:09 AM
lên xe hoa mẹ có dặn dò
thức đêm là zi' dzợ thức ngày là zi' con :yim_skull
--------------------------------------------------------------------------------
Lan Phuong06-05-2005, 07:52 PM
Vậy thì anh hãy nên ngoan
Lời mẹ nhắn nhủ lo toan mọi bề
Gặp hoa chớ có thả dê
Ban ngày con bú tối về vợ cho
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin06-08-2005, 06:06 PM
Ngày em áo cưới sang sông
Khăn gói quả mướp theo chồng bỏ anh
Đời anh xuống dốc không phanh
Tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin06-08-2005, 06:08 PM
5 năm đi lính tạm xa nhà
Khi về đường phố nở đầy hoa
Người yêu bế con ra chào bác
Đau lòng bác lắm mẹ cháu à
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin06-08-2005, 06:09 PM
5 năm đi Đức em chờ
2 năm đi lính em lờ anh luôn
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin06-08-2005, 06:11 PM
Ước gì anh hóa thành chày
Còn em là cối anh giã ngày giã đêm
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin06-08-2005, 06:13 PM
Thân em như cái sập vàng
Thân anh như manh chiếu rách nhà hàng bỏ quên
Cầu trời cho gió nổi lên
Cho manh chiếu rách nó nằm lên sập vàng :yim_tongu
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin06-08-2005, 06:15 PM
Tóc em dài em đi trong nắng
Tóc em ngắn em đi trong mưa
Tóc em lưa thưa em đi trong gió
Tóc em không có em đi lên chùa :yim_nailb
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin06-08-2005, 06:16 PM
Tóc em dài
Em cài hoa thơm ngát
Miệng em cười
Toang hoác tới mang tai
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin06-08-2005, 06:18 PM
Bước chân vô quán đèn mờ
Ngồi gần con gái không sờ là ngu
Thà rằng cắt tóc đi tu
Ngồi gần con gái ngu sao không sờ :yim_skull :yim_roll
--------------------------------------------------------------------------------
Lan Phuong06-09-2005, 07:47 AM
Ước gì anh hóa thành chày
Còn em là cối anh giã ngày giã đêm
Ước gì anh hóa cục ghèn
Để em móc bỏ khỏi phiền nơi em
--------------------------------------------------------------------------------
Lan Phuong06-09-2005, 08:01 AM
Bước chân vô quán đèn mờ
Ngồi gần con gái không sờ là ngu
Thà rằng cắt tóc đi tu
Ngồi gần con gái ngu sao không sờ :yim_skull :yim_roll
Bước chân vô quán đèn mờ
Ngồi gần con gái không tờ đô la
Thà rằng uống nước cô ca
Bia ôm mắc quá tui la qúa trờ
--------------------------------------------------------------------------------
Ca't-la.c-xa-ma.c06-09-2005, 04:21 PM
Bước chân vô quán đèn mờ
Ngồi gần con gái không tờ đô la
Thà rằng uống nước cô ca
Bia ôm mắc quá tui la qúa trờ
rửa chân dzô chổ đèn mờ
em đưa tay bắt anh gờ được free
trai khôn gẹo gái fải chì
vào cua bà chủ muốn gì chẳng xong.....(bỉ ổi...nhưng không lỗ)
--------------------------------------------------------------------------------
lethang200506-11-2005, 03:01 PM
đau bụng rùi, bi giờ phải đi..............
--------------------------------------------------------------------------------
Hoanglam06-16-2005, 01:01 AM
Hôm qua tát nước đầu làng..
Vô tình làm rớt hạt xàn nơi mô...?
Em có nhặc được thì làm thinh...
Đem dìz gầy giống đầy mình cho vui.... :yim_hee_h
--------------------------------------------------------------------------------
Ca't-la.c-xa-ma.c06-17-2005, 09:34 AM
đôi lời về con nhà tông
con nhà tông, iếu nội công..tại nhậu xỉn
con nhà tông, muốn luyện công....nhờ bà xả
con nhà tông, lớn ế chồng....ở giá luyện công
con nhà tông, lớn gả chồng....hết mong
con nhà tông, qua hồng-kông....thành đồ giả
con nhà tông, đi quậy rong...cảnh sát còng
con nhà tông, bỏ học đi rong....gia phả thế là xong.... :yim_tongu
--------------------------------------------------------------------------------
Ca't-la.c-xa-ma.c06-17-2005, 10:11 AM
đau đớn thay lời thật thà
ghệ đuổi khỏi nhà, về thấy ông già ngủ sau-fa
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin06-20-2005, 12:20 AM
Nhận được thư em anh đang.....
Giật mình cục.... gãy làm đôi
Vừa hay trong này đang thiếu giấy
Anh xé thư em anh đem trùi :yim_laugh
--------------------------------------------------------------------------------
phamson0506-21-2005, 04:51 AM
Anh đến thăm em một buổi trưa
Thấy em đang ...ái dưới gốc dừa
Tức thì anh hỏi: Làm chí rứa?
Đáp rằng: Rửa lại mảnh tình xưa.
--------------------------------------------------------------------------------
phamson0506-21-2005, 05:05 AM
Làm thơ không có vần ồn
Thì sao thấy hết cái hồn của thơ
--------------------------------------------------------------------------------
phamson0506-22-2005, 11:30 AM
Đồng Xuân vang dậy tiếng đồn
Có cô bán trứng vịt... lộn to ghê
--------------------------------------------------------------------------------
inu_yasha30706-26-2005, 06:04 PM
Thu Vân giới thiệu Thu Bồn
Thu Bồn sung sướng vỗ ...ồn Thu Vân
Suốt ngày làm thơ vần..ồn
Đêm về mơ thấy toàn..ồn chị em
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin06-27-2005, 01:05 AM
Con ơi hút hít thì đừng
Cờ bạc trai gái bố mừng cho con :yim_silly
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin06-27-2005, 01:07 AM
Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Thấy em đứng cạnh bên chuồng khỉ
Nhìn em giống khỉ thế là yêu :yim_party
--------------------------------------------------------------------------------
phamson0506-28-2005, 12:11 PM
Quy Nhơn sóng biển dập dồn
Có hai cô gái kỳ l...ưng cho nhau
--------------------------------------------------------------------------------
bumbum06-29-2005, 12:51 AM
Quy Nhơn sóng biển dập dồn
Có hai cô gái kỳ l...ưng cho nhau
Do son song bien dap don
co co con gai ngua...tay ra boi
--------------------------------------------------------------------------------
bumbum06-29-2005, 12:53 AM
THuy Kieu cung voi Thuy Van
An no tam mat ra san "lộn đò"
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin06-29-2005, 02:07 AM
Hôm qua em dậy đi tè
Có thằng khốn nạn nó đè em ra
Tưởng rằng nó sờ mó qua loa
Nào ngờ nó đóng cả cái mả cha nó vào
Mả cha nó cứng hơn sào
Em càng rãy rụa nó càng vào sau
Lúc đầu em thấy đau đau
Về sau em thấy vừa đau vừa buồn
--------------------------------------------------------------------------------
Hoanglam06-29-2005, 05:01 PM
:yim_waiti chuẩn bị bước vào cấp 3 rùi đây.......tiếp tục nâng cấp ,tui khóa chủ đề nha mấy cha......
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin06-30-2005, 01:01 AM
Ấy chú Hoàng Lâm chú đừng có khóa,anh sẽ bảo thành viên post thơ tử tế không post láo nữa :yim_whist
--------------------------------------------------------------------------------
bumbum06-30-2005, 01:06 AM
Nghiem tuc ma noi thi co mot so tu hoi bay, con lai da phan la do chu nghi bay ma ra :yim_winki
--------------------------------------------------------------------------------
Ca't-la.c-xa-ma.c06-30-2005, 04:19 AM
người dân gặp gở làm chi
trăm năm một kíp lại đì đời nhau
.....please đừng đóng chủ đề này nha. Bạn bè nể mặc nhờ thơ vui này á. lớn rùi....ai củng biết mà....chỉ là vui thui..... :yim_oh_go
--------------------------------------------------------------------------------
Hoanglam06-30-2005, 04:57 AM
Ấy chú Hoàng Lâm chú đừng có khóa,anh sẽ bảo thành viên post thơ tử tế không post láo nữa :yim_whist
Làm Mod...rùi đó hảy cẩn thận.......có người khiếu nại Hải Bin rùi đấy...
--------------------------------------------------------------------------------
hải_bin06-30-2005, 06:33 AM
Làm Mod...rùi đó hảy cẩn thận.......có người khiếu nại Hải Bin rùi đấy...
Ớ ai khiếu nại tớ vậy kìa :yim_danci
--------------------------------------------------------------------------------
Ca't-la.c-xa-ma.c07-01-2005, 09:03 AM
chồng: thời gian thắm thoát thoi đưa
đưa qua đưa lại đưa anh vài ngàn ...?
vợ: hôn nhân đã viết rõ ràng
cơm nhà hai bửa tiền vàng bỏ bănk
chồng: đường xa đi làm đổ xăng
em iu làm khó chi anh cái mà
vợ: xăng sao không đổ cạnh nhà
còn hỏi tiếp nữa chổi chà anh ỏi
adam_tran02-20-2005, 08:11 AM
Con trai là chiếc mùi xoa
Khi nào ta khóc đem ra lau chùi
Con trai là trái bắp lùi
Ta lên cơn đói ta vùi xuống bung
Con trai là cái nấp vung
Ta ma giận dữ ta tung xuống đường
Con trai là một thị trường
Ta ma không thích ta nhường cho nhau
Con trai la một cái thau
Ta ngâm chén bát rữa rau giặt đồ
Con trai là chiếc ô tô
Ta ma không thích ta thồ nhau đi
Hỡi các chị em phận nữ nhi
Hãy nhanh tay chọn phòng khi về già
--------------------------------------------------------------------------------
adam_tran02-20-2005, 03:47 PM
Lớp tôi có một cô nàng
Học không lo học, khoái làm nhà thơ
Giờ toán ngồi ngẩn ngồi ngơ
Thầy kêu đứng dậy bơ phờ mắt nai
Làm bài cứ một với hai
Lại thêm cái tật hay "nhai" trong giờ
Kiểm điểm mặt cứ tỉnh bơ
Bạn bè nhắc nhở trơ trơ như đồng
Bảo rằng: "Đây phận má hồng
Không học được nữa "chống lầy" có sao
Bạn trai nghe thế thì thào:
"Cửa vườn đã mở mau vào đi thôi"
Nàng ta bụng tức như sôi
Xách chổi rượt chạy ôi thôi tiêu đời
Ông trời ơi hỡi! ông trời
Sinh chi con gái đã đời thế kia
--------------------------------------------------------------------------------
adam_tran02-20-2005, 03:48 PM
Là con gái nghĩa là nhăn với mếu
là dỗi hờn bởi những chuyện không đâu
Xa người thân thì giả bộ âu sầu
Nơi đất mới, online, cười khoái chí
Là con gái nghĩa là thi nhau nói
Chim trong nhà hoảng quá vội bay đi
Nếu lặng im, bố mẹ sẽ sinh nghi
Ô con bé, hình như nay nó ốm!
Là con gái giả vờ không bề bộn
Ông anh giai dù ghét cũng phải chiều
Kẻo cô nàng cong mãi cái miệng yêu:
Anh trông thế hoá ra tuồng ở bẩn!
Là con gái rất nhiều phen gay cấn
Thích một thôi mà khoái tạm vài anh
Tự dối lòng bằng logic loanh quanh
Ừ không thế liệu có là con gái
Là con gái, chả khôn mà chả dại
Khắp xung quanh ai cũng phải chiều
Việc nhà lắm, ơ kìa, bài rất nhiều
Còn gay gắt, giở ngay trò làm nũng
Là con gái chanh chua và mơ mộng
Ngọt như ru và sắc tựa dao cau
Bao ông anh mới cưới cứ hởi nhau
Ơ cô ấy, đã biến thành người khác,
Vẫn chanh chua nhưng biết sai quàng quạc
--------------------------------------------------------------------------------
adam_tran02-20-2005, 04:13 PM
Ai chê tui xấu ...hỏng chịu đâu
Đi tướng hàng hai ...wá là ngầu
Đó đó thấy chưa ..bao người bước
Theo tui ...mà đó !Có kịp đâu ?
Chê má tui rộ ...bực à nha !
Rộ nhưng nó xếp thẳng hàng mà
Thử hỏi có ai như tui chớ
Rộ duyên rộ dáng ...thâý chưa nà ?!
Lại nửa ..chê tui răng bị hô..!
Đúng là ăn nói wá hồ đồ ..
Răng người chỉ khểnh 1-2 cái
Tui khểnh cả hàm ...sao nói hô ?!
Ai nói tui lùn ...ghét lắm cơ
Tiết kiệm vải may aó quần mờ
Người ta năm ngàn may 1 bộ
Tui thì hai bộ ...ai dám mơ ..?!
Chê mắt tui lé ...!Giận à nhe !
Tui nói cho người lắng nghe nè
Mắt tui lúng liếng nên nó dzậy
Cho trai nó thấy ...nó mới ve (ve vản )
Ai nói giọng tui Vịt củng thua ?
Đúng là nói chuyện giống như đùa
Thơì nay con gái luôn nhỏ nhẹ
Tui nói khác người ...đặc biệt chưa ?
Nói tui chat chít chiện trên mây ?
Thiệt tình oan wá ...tại suốt ngày
Tui kẻ dzô công ...đời lang bạt
Nên lên kiếm bạn khắp đó đây !
Ai nói tui đây kẻ tham sang ?
Tui chỉ ước mơ có hột xoàn
Nhà lầu ...xe hơi ...đi du lịch ...
Còn lại bao nhiêu tui hỏng màng
--------------------------------------------------------------------------------
adam_tran02-20-2005, 04:14 PM
Này nha ! ghét ghê anh hàng xóm
Suốt ngày chê tui dáng khòm khòm
Hỏng chịu đâu nha ...tại dáng đó
Gọi là dáng đẹp ...dáng thon thon
Ừ đâý !ai chê tui hỏng ưa ..
Nói tui làm biếng nhác cày bưà
Chân tay cán vá ...ôi hiếm có
Làm lụng làm chi cho nó hư ...
Ừ đấy !ai ai mắt bồ câu
Nên cứ nhìn dzô thâý một màu
Mắt tui nó lé ...nhìn wá đẹp
Nêú có liếc trai ...ai biết đâu ...!
Thử hỏi đời ni hông có tui
Làm sao thiên hạ nếm được mùi
Nở được nụ cười ...cho sảng khóai
Dzậy mà lại trách ...chê bai tui ...!
Tui kẻ từ tâm ...thích hột xoàn
Chỉ dzì tui sợ bọn Cái Bang
Dzô chôm vàng bạc nơi giàu có
Nên tui mới nói để tui mang ...
Nói tui say xỉn dzới rựu bia ?
Trời ơi ! ngó xuống mà xem kìa
Nêú hong có tui làm bạn nhậu
Tâm sự mâý ông ...ai sẻ chia ?
--------------------------------------------------------------------------------
adam_tran02-20-2005, 04:16 PM
Đời con gái thật diểm kiêù e lệ
Dù trai theo củng mặc kệ ...ứ màng
Cho trai buồn ...trai kể lể thở than
Nhìn trai khóc lệ tràn ...ôi tui khoái
Đời con gái ...hỏng bao giờ lải nhải
Giống con trai nói mãi nhửng bướm ong
Trời sinh tui ...môi thắm dzới má hồng
Anh theo cua ? Đừng hòng nha anh hởi
Đời con gái ...luôn làm bao điều mới
Biết dọn nhà ..biết làm đẹp điểm trang
Biết làm cho con tim của bao chàng
Cứ ngây ngất ...cứ bàng hoàng đắm đuối
Đời con gái ..nhẹ nhàng như sương khói
Lời thanh tao tựa suối mát bóng mơ
Dù bao anh có theo gót hẹn hò
Hỏng thèm đâý ...coi có còn thâý khổ ?
Đời con gái ...nhửng cô nàng bé nhỏ
Góp sắc hương cho rực rở trời xuân
Nêú không em ...thử cho hỏi mâý anh :
Có dzui không hay biến thành tàn tạ ?
--------------------------------------------------------------------------------
adam_tran02-20-2005, 04:17 PM
Đời con gái nêú hong may quần aó
Thì khi giông khi bảo lạnh chít sao ?
Đố mí anh dám chê gì gái nào ?
Chê em huh ? Còn lâu cho anh ngó
Đời con gái ! Ngoan hiền thì phải có
Nói nhẹ nhàng nho nhỏ tựa làn hơi
Khách tới chơi thí lâý nước ra mời
Nêú hỏng dzậy thì anh ơi ...hỏng được
Đời con gái ...phải làm duyên ,gương lược
Tóc ngang vai mượt óng ả dể nhìn
Văn chương thông .chiến lược củng rất tinh
Nhưng anh theo tỏ tình thì ...ứ chịu
Đời con gái ai mà không biết điệu ?
Phải làm duyên cho trai nó chết thèm
Anh thâý không ...bao kẻ cứ theo khen
Rằng con gái ...góp thêm nhiêù màu sắc
Đời con gái ...biết cách mà ăn mặc
Chân đi dày dù cao thấp củng xinh
Anh đừng chê ...hãy nhìn lại thân mình
Coi coi thử ...ôi da ...anh kinh quá
--------------------------------------------------------------------------------
adam_tran02-20-2005, 04:25 PM
Chàng là con cái nhà ai
Mà sao bản mặt ba gai quá chừng
Gặp con nít chẳng nhịn nhường
Gặp con gái lại chặn đường ghẹo trêu
Coi chừng thiếp "dợt" một chiêu
Đừng có giỡn mặt mà tiêu " tán đường"
Nói cho anh biết tận tường
Chớ có xem thường nhi nữ à nghen
Tránh ra đừng có lèng èng
Hay là chàng muốn một phen để đời
Mặt chàng trôn cũng dễ coi
Mà sao ....quần lại lôi thôi thế này
Hình như hổng tắm hổm rày
Khá khen cho chàng có tài ở dơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro