
sau này
Và vào 1ngày, tôi sẽ gặp
Em một cuộc đời mà tôi
Chưa từng mơ đến
Em cười dưới nắng thật hồn nhiên
Em, một cuộc sống mà tôi
Chẳng thể nào chạm được
Một ngôi nhà màu nắng ấm êm
Tôi mong em sẽ vẹn nguyên
Chẳng mong ướt gối mỗi đêm
Chẳng mong em sống 1 đời như tôi
Chỉ mong em sống mà thôi
Chỉ cần em sống, đau thì phần tôi
Mai này khi tháng 8 về
Gió thu sẽ nhẹ hôn lên má mềm
Em này, tôi nói em nghe
Em phải sống nhé, cả phần của tôi
Nhưng đừng thay sống phần tôi
Phần tôi tởm lắm! xin em chớ gần.
Kẻo gần lại bẩn đời em, tôi sầu
Tôi và em, hai mảnh đời, đừng va chạm
Xin em đừng hướng mắt về tôi
Vì em: cuộc sống tôi mơ sau này
Sau này tôi sẽ là em và tôi sẽ sống
Những gì tôi mong
Sẽ không nước mắt lăn dài
Sẽ không oán hận ai trên cõi đời
Sẽ không buồn tủi thân tôi
Sẽ không khao khát những gì hằn mong
Sẽ không phải sống cuộc đời
Trốn đi hiện thực, đắm chìm cơn mơ
Tôi hèn nhát lắm em ơi
Sống trong thực tại lại mơ sau này
Tôi cần tôi chẳng nói đâu
Vì tôi mạnh mẽ sẽ không yếu mềm
Dù cho nước mắt rơi rơi
Tôi sẽ không nói là tôi
Yếu lòng
Tôi là chị cả trong nhà
Vậy nên mạnh mẽ là điều đương nhiên
Mặc dù không phải vậy đâu
Nhưng mà em khẽ, kẻo người lại nghe
Kẻo người ta lại cười chê
Kẻo người ta nói là tôi yếu mềm
Lại cậy mà ức hiếp tôi
Tôi chẳng phản kháng vì tôi quen rồi
16 năm sống trên đời tôi nhìn tôi thấy
Khẽ khàng thôi em
Người ta bụng dạ nhỏ nhen
Tính tình gia trưởng
Rượu bia đi đầu
Nhưng đừng nói hết nha em
Việc nhà bận rộn người ta chẳng nhìn
Chỉ nhìn sang việc anh em
Chú bác cần giúp người ta có liền
Em đừng nghe nữa em nhe
Đêm xuân mùng 1 máu me
Gia đình ầm ĩ, chịu thôi số mà
Mẹ thì nước mắt ngắn dài
Người ta cứ vậy ra oai một mình
Này này mau trốn em ơi
Kẻo người ta lại giận lây sang mình
Cửa phòng ấy đã nát tươm
Máu tôi cũng chảy đỏ như bông hồng
Dọn nhanh kẻo nó lại khô đầy sàn
Thủy tinh bén lắm em ơi
Bén như dao ấy cứa nát tim tôi
Cứa vào cả chỗ bàn tay đây này
Nhưng mà tôi sẽ không đau.
Vì khung cảnh ấy nhìn hoài cũng quen
Đâu phải lần 1 mà vô số lần
Em này tôi nói em nghe
Phải làm con út, chọn gia kỹ vào
Đừng như vậy nhé em ơi
Tôi không còn sức để buồn nữa đâu
Thương tôi em hãy nghe tôi
Sống phải thật tốt
Vì tôi sau này.......
Bởi vì tôi sẽ là em!
Em ơi phải sống 1 lần nhe em
Em là khao khát của tôi
Em là ánh sáng để tôi sinh tồn
Kiếp này tôi sẽ vậy thôi
Kiếp này tôi sống đến khi tàn hồn
Kiếp sau tôi mới là tôi vì tôi được sống
Ủi an kiếp này
Ủi an một kiếp thật buồn
Tôi sẽ được sống nhanh thôi em à
Thiếu niên mà nhỉ? Thường hay bốc đồng
Sẽ không ai biết đâu em
Người ta chỉ nghỉ là tôi bốc đồng
Thôi thì cứ để vậy đi
Để ai nghỉ cứ mặt ai
Tôi ôm mộng ước bình yên cuối trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro