
Thơ chế !!! P4
Hi các bạn , lâu rồi chưa gặp hay là gặp lâu rồi nhỈ ? À mà các bạn thì tốt không , nếu thi tốt các bạn nhớ nói cho mik biết nha :)) Thôi không lòng vòng và dài dòng nữa mik sẽ tiếp tục làm "Thơ chế'' tiếp , nào bắt đầu thôi !
THƠ CHẾ PHẦN 4 !!!
- Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục vẫn là cái ao !
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên lệch sóng đá vỡ mồm
- Bác đến nhà em , bóng xế tà
Đứnh chờ 5 phút bế em ra
Lơ đơ phía trước vài con chó
Lác đác đằng sau chiếc chổi chà ...
- Nếu như em là sắc
Thì anh là các-bon
Dẫu dài ngắn vòng tròn
Vẫn sắc son trong một
- Cô kia cắt cỏ một mình
Cớ sao không rủ người tình cắt chung ?
- Còn thời lên ngựa bắn cung
Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi
Hết Phần 4 [ Còn nữa nha các bạn ... ]
P/s : Mong các bạn sẽ ủng hộ mình nhiều hơn và theo dõi mình nhiều hơn nha , Thanks trước :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro