Thơ : Tháng Năm OK
Tháng năm về rồi lòng chợt thấy xốn sang
Nắng hè chói chang rọi một miền ký ức
Đêm nằm ngủ chợt bừng tỉnh thức
Còn đâu cái thuở bỡ ngỡ lơ ngơ
Xa rồi ngày ấy ấu thơ
Tình cảm chan chứa vô bờ ngoại ơi
Người đàn ông đó đã rơi nước mắt
Vì người vợ hiền chung chăn gối bao năm
Ánh mắt đó nhìn về phía xa xăm
Nơi bà tôi vĩnh viễn năm yên nghỉ
Đó là lần đầu tiên,cũng là lần duy nhất
Tôi nhìn thấy giọt lệ nóng ông rơi
Nỗi đau ấy không thể nói thành lời
Ông vắng mặt ngày bà xa cõi đời
Không tiễn biệt lúc bà tôi khuất bóng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro