Thơ: Mẹ Tôi OK
Tôi kể bạn nghe,chuyện đời của mẹ
Nuôi nấng tôi qua bão gió đêm trường
Cuộc đời này dù nhiều lắm tai ương
Vì tình yêu thương mẹ vượt qua tất cả
Đời của mẹ gặp rất nhiều vất vả
Biết bao ngày mẹ tất tả gian nan
Đưa con đi qua bao nỗi lầm than
Bằng tình yêu thương chứa chan hạnh phúc
Có những khi mẹ lặng người từng lúc
Con biết rằng mẹ mệt lắm mẹ ơi
Mẹ dạy con khi sống ở trên đời
Đừng để cám dỗ gọi mời con nhé
Con trả lời mẹ rằng con sẽ
Mẹ mỉm cười ngoan lắm con ơi
Con lặng người nhìn nước mắt mẹ rơi
Dù mẹ giấu đi chẳng để con nhìn thấy
Con nhớ về tháng ngày thơ ấu ấy
Mẹ bên con lo lắng vui vầy
Dù đau thương mẹ vất vả canh trầy
Mẹ của con mỉm cười không than thở
Con cũng biết có khi mẹ trăn trở
Mẹ khổ sở tất cả cũng vì con
Lo cho con mẹ héo hắt hao mòn
Mẹ ơi mẹ,đừng buồn vì con nhé
Con của mẹ,không ngoan không giỏi
Con biết rằng mẹ mệt mỏi vì con
Có những lúc mẹ lòng dạ héo hon
Vì con thơ,mẹ gạt đi tất cả
Con của mẹ,lớn khôn rồi mẹ ạ
Con muốn nói rằng mẹ hãy cứ tin con
Dắt con đi qua vạn chặng đường mòn
Mẹ dạy con bước đi từng bước
Lúc đi xa,ông ngoại dặn con trước
Dặn con rằng, đời mẹ khổ con ơi
Con nhìn mẹ mình, đừng có ham chơi
Ráng học hành,sau này mà nuôi mẹ
Giờ ông đi xa,chẳng lo được nữa
Đừng làm mẹ buồn,thêm nặng gánh mẹ con
Ông trên trời phù hộ mẹ con con
Sống một đời bình yên no ấm
.
.
.
.
Con của mẹ,đang học hành mẹ ạ
Dẫu biết là chẳng tới đâu đâu
Con ráng học,chẳng phụ mẹ áo nâu
Vất vả ngược xuôi,một đời nuôi con lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro