[Thơ] Con giá mẹ từng có một ước mơ
Mẹ,con gái mẹ đã từng có ước mơ
Sau này lớn lên sẽ thành một nhà thơ nổi tiếng
Con sẽ cầm bút viết riêng cho mình một khung trời có đàn chim chao liệng
Miệng ngân nga khúc hát yêu đời
Con gái mẹ mong ước chỉ thế thôi
Nhưng cuối cùng đâu làm gì thay đổi được
Mơ ước cả đời cũng chỉ là mơ ước
Ai ngờ con tự mình,bẻ gãy chiếc bút con yêu!
Mẹ biết không,con suy nghĩ rất nhiều
Rằng sẽ tiếp tục tiến lên hay không đành lòng mà từ bỏ
Con đã từng bơ vơ giữa mảnh trời lác đác vài hạt mưa nhỏ
Thẫn thờ ngồi,òa khóc mẹ ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro