Hai Bà Trưng
Mùa xuân năm 40
Nhà Hán cai trị tàn ác
Lòng dân vô cùng căm phẫn
Trong tình thế ngàn cân
Hai Bà Trưng đứng lên khởi nghĩa
Với lòng oán hận
Nào quân giặc kia
Tôi đến trả thù
Trả thù cho dân
Trả thù cho cả nước lẫn nhà
Hỡi nhân dân ơi,
Hai bà Trưng tôi
Xin đọc lời thề:
"Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kẻo oan ức lòng chồng
Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này"
Trong lòng ghi sâu lời dạy
Phận nữ nhi phất cờ khởi nghĩa
Được đông đảo dân quân hưởng ứng
Dựng nước xưng vương
Ngọn cờ vút, làm chủ Mê Linh
Lưỡi kiếm đưa, hạ Loa thành
Làm chủ Luy Lâu
Đánh trăm trận, vì nước quên thân
Hai Bà Trưng chỉ ước chỉ cầu
Cho nhân dân ấm no, hạnh phúc
Nhà Hán biết tin căm tức
Mã Viện đem quân đàn áp
Ầm ầm phong ba bão táp
Nghĩa quân kháng cự kiên cường
Nhưng giặc vừa đông lại vừa mạnh
Hai Bà Trưng buộc phải rút quân
Một lần giặc vây, giặc siết
Hai Bà Trưng gieo mình xuống sông
Sông Hát tuẫn tiết lạnh lẽo
Hai Bà hy sinh còn vang dội
Khúc đau thương tiễn một nẻo đường
Nữ nhi dòng máu Lạc Tướng
Chiến công hiển hách sử vang đời đời.
Bắp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro