CHO TÔI
Cho Tôi
Cho tôi về lại đường xưa
Cho tôi tắm lại cơn mưa năm nào
Cho tôi ngồi cạnh bờ ao
Ngắm đàn cá nhỏ đua nhau tranh mồi
Cho tôi một thở nằm nôi
Để nghe tiếng mẹ ru tôi ơ à
Cho tôi ngủ giữa ngàn hoa
Để lòng thanh thản tránh xa bụi đời
Cho tôi xin lại tiếng cười
Thơ ngây ngày đó bây giờ còn đâu
Tôi đi chưa biết về đâu
Con đường phía trước bể dâu đoạn trường
Cho tôi xin chút yêu thương
Mai này xin một nén hương ấm lòng
Dòng đời còn quá long đong
Đêm nằm thao thức sao lòng vắng tênh
Cho tôi xin lại đời mình
Kiếp sau xin hóa kiếp tạo hình thành mây
Tự do đây đó lượn bay
Cho tôi xin sống kiếp này bình an
gmk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro