Tập Thơ Nguyên J. 2015. Tình Anh Lạc Lối! Part 17
TÌNH ANH LẠC LỐI! 17
Anh ngây ngô chạm ngõ yêu lần đầu
Bắt đầu từ những nỗi nhớ vu vơ
Biết hờn ghen, biết nỗi hờn đôi chút
Ôm vào lòng những cảm xúc trên mây
Cuộc sống rẽ chúng ta về nhiều hướng
Anh bắt đầu cảm nhận sự đổi thay
Giữ lại khó hơn buông tay em nhỉ
Níu em lại có chắc mình hạnh phúc
Hay chỉ là giữ lấy những khổ đau
Thôi em cứ chọn đường em sẽ bước
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ phai phôi
Vì cuộc đời luôn có những đổi thay
Mỹ Hurst Texas 28 Jan 2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro