Tập Thơ Nguyên J 2015. Dòng Đời Part 16
Dòng Đời ! 16
Giữa cuộc đời vô tình và dối trá
Chia tình ta hai lối rẽ khác nhau
Tình yêu kia anh đã thôi chờ đợi
Vì tim anh đang chết lân từ từ
Tình về đâu giữa dòng đời nghiệt ngã
Biết tin ai trong cuộc sống phủ phàng
Đâu phải yêu là sẽ trọn chữ tình
Hoài niệm cũ xin tan theo mây khói
Hình dung người tôi đã cố để quên
Quá khứ kia xin khép lại cuộc tình
Chỉ có chàng tình yêu trọn vĩnh cữu
Chết vì tôi giữa dòng đời lạc lõng
Mỹ Hurst Texas 27 Jan 2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro