
Giới Thiệu
Song Tử
Nội Gián
Trên cả cuộc đời
Ta yêu nữ vương
Thân xác cho ngài
Linh hồn cho ngài
Mạng sống giao ngài
Mãi mãi yêu ngài
Nội gián riêng ngài
Cự Giải
Kẻ Thao Túng
Trò chơi mạng sống
Mạnh được yếu thua
Kẻ khôn bất bại
Kẻ khờ thất bại
Cười trên nỗi đau
Ta kẻ thao túng!!
Sư Tử
Con Rối
Tên khôn thông minh
Kẻ khờ ngu dốt
Thờ phụng kẻ mạnh
Con rối mua đùa
Ta yêu kẻ mạnh
Ta khinh kẻ yếu
Con Rối Tạo Phản!!
Xử Nữ
Kẻ Đưa Quy Luật
Quy Luật Ta Đưa
Mạng Sống Ta Giữ
Thú Vui Tùy Hứng
Ta thích kẻ khôn
Ta ghét kẻ khờ
Quy luật phục tùng
Ta kẻ đưa đưa ra
Thiên Yết
Kẻ Bí Ẩn
Bóng Đêm Kinh Hoàng
Giết kẻ ngu dốt
Ánh sáng biến mất
Dân gian hoảng loạn
Ta yêu tiếng khóc
Ta thích tiếng hét
Hứng thú đau khổ
Chẳng ai biết ta!!
Bảo Bình
Kẻ Phán Xét
Phán Xét Sự Sống
Phán Xét Cái Chết
Thực Hành Quy Luật
Đưa Ra Hình hạt
Phán Xét Tất Cả
Chính Kẻ Phán Xét !
Xà Phu
Bóng Đêm
Bóng Đêm Tỉnh Giấc
Thao Túng Tất Cả
Nữ Vương Trên Ngai
Ngươi Không Thể Biết
Biển Máu Đổ Xuống
Chẳng Ai Có Hay
Tiếng Hét Thất Thanh
Bóng Đêm Nuốt Trọn
--------
Bạch Dương
Nữ Vương
Nữ Vương Xuất Hiện
Ngồi Trên Ngai Vàng
Láo Loạn Dân Gian
Đôi Mắt Độc Ác
Nụ Cười Quỷ Quyệt
Nữ Vương Tái Thế
Kim Ngưu
Tên Hề
Tên Hề Mua Vui
Dương Đàn Lên Hát
Giọng Hát Ai Oán
Xác Người Ngã Xuống
Tên Hề Háo Hức
Cuộc Chơi Bắt Đầu
Thiên Bình
Kẻ Đưa Tin
Thông Tin Trọng Điểm
Nghe Ngóng Muôn Nơi
Tuồn Tin Kẻ Địch
Lộ Tin Người Nhà
Đưa Tin Trọng Điểm
Ta Kẻ Đưa Tin!
Nhân Mã
Quân Cờ
Ván Cờ Đẫm Máu
Quân Cờ Đỏ Thẫm
Bàn Cờ Biến Mất
Quân Cờ Đứng Im
Ván Cờ Nữ Vương
Kết Thúc Đẫm Máu
Quân Cờ Còn Lại
Nữ Nhân Vô Hồn
Ma Kết
Tai Họa
Nữ Vương Tái Thế
Tai Họa Lan Tràn
Hủy Hoại Thế Gian
Cuộc Vui Còn Dài
Tai Họa Hưng Phấn
Giết Sạch Tất Thẩy
Song Ngư
Ảo Thuật Gia
Là Ảo Thuật Gia
Cũng Là Tên Trộm
Yêu Thích Đá Quý
Sa Hố Vàng Bạc
Quy Luật Vô Dụng
Tên Trộm Dưới Trăng
--------
Nội Gián nguyện trao trái tim cho vị Nữ Vương
Kẻ Thao Túng vì Quân Cờ mà từ bỏ địa vị
Tên Hề làm mọi việc điên rồ đều bị Kẻ Đưa Ra Quy Luật chú ý
Tai Họa căm hận Kẻ Phán Xét đến cúng
Ảo Thuật Gia trêu đùa Bóng Đêm , bắt tay Kẻ Bí Ẩn
Con Rối làm mọi thứ để Kẻ Đưa Tin vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro