
[Tập thơ] - Mưa (3)
Mưa.. bồi hồi,
Lạnh tê tái làn môi
Mưa lại tới
Trên con đường vời vợi...
Mưa đêm, mưa lạnh, vô tình
Mưa bay lất phất, một mình ngắm mưa
Ngày xưa, cũng một cơn mưa
Cũng đêm mùa hạ, cũng vừa chớm yêu
Đêm nay mưa chẳng rơi nhiều,
Mà sao chợt thấy bao điều băn khoăn?
Đời người đời thật mong manh,
Nay đây, mai đó... Tươi xanh chóng tàn...
Tình đầu, tình cuối... tình tan
Trách chi duyên nợ muôn vàn khổ đau?
Sống trong trăm vạn nỗi sầu
Giữ lòng thanh thản, buồn rầu sẽ tan
Tp.HCM, 27-5-2017
Hà Duy Hùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro