Bài Số 86
Chuyện Công Anh Dã Tràng
***
Dã Tràng xe cát biển Đông
Nhọc lòng mà chẳng nên cơm cháo gì?
Nghĩ mình thân phận hẩm hiu
Cà, Dưa, Rau, Cháo, cho qua tháng ngày.
***
Cuộc đời cũng thế mà thôi
Sang, khổ, có số, trách đời làm chi
Thông minh là nét con người
Gian nan chỉ tại số mình gây nên.
***
Hồng nhan tri kỉ sánh vai
Trên con đường khó, thập phần gian nan.
Nhưng mà lại chẳng có ai
Có li rượu nhạt, ngẩng đầu trông trăng.
***
Chữ nghĩa thì chẳng bằng ai
Văn chương thứ ấy trong người tuôn ra
Nghĩ rằng cũng thật là thương
Tại vì quá khổ, nên thời viết ra.
***
Dã Tràng xe cát biển Đông
Nghìn năm vẫn thế, nhọc công Dã Tràng
Người ơi! Có biết cho chăng
Đêm đêm xây mộng trên đời uyên ương.
***
Mộng đẹp lại hóa hư vô
Nhà tranh vách nát chỉ riêng một người
Ngày ngày làm bạn gió mây
Rảnh rỗi trông nguyệt, thời thì ngắm hoa.
***
Cuộc đời chỉ thế mà thôi
Vui, sướng, buồn, khổ, ai đều như nhau
Người ơi! Có biết cho chăng?
Cánh chim lẽ bóng vượt nghìn trùng xa.
***
Dã Tràng xe cát biển Đông
Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì?
Thôi thì cứ kệ mà thôi
Đem bút ra viết, cho quên tháng ngày.
***
Nghĩ thì cũng thấy mà thương
Thôi thì cuộc sống ai hơn mặc người
Ta thời ngắm cảnh trời thu
Nghe chim đang hót trong vườn của ta.
***
Bạn thời có ghé vào chơi
Đừng khinh, đừng trách bất tài ta đây
Nhà ta chẳng có sơn hào
Có cốc nước lã, thế là rất may.
***
Lập Thạch mùa thu
09/09/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro