
Em ơi!
Chết liệu có đau?
Chết có là hết?
Chết giải thoát em
Chết rồi không đau.
Không phiền, không muộn
Không thương, không nhớ
Ai rồi cũng chết
Chết sớm, chết muộn
Đều như nhau thôi.
Lời tạm biệt cuối
Thoát khỏi tiêu cực
Khăn tang đội đầu
Thôi rồi em ơi!
Hôm nay hoa nở
Nở trên mộ em
Mưa to lau đi
Nước mắt mẹ cha.
Thiên đàng rộng mở
Chào đón linh hồn
Một kiếp đã đủ
Xin đừng kiếp sau....
______________________________
Cảm ơn vì đã đọc tất cả là ngẫu hứng hoặc có một số câu tôi đã đọc mà không nhớ của ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro