
Bài Số 65
Canh Khuya
***
Canh khuya, mộng đẹp đâu chẳng thấy
Chong mắt, đã biết đến canh ba
Đầu thôn gà gáy năm ba chú
Cuối xóm chó sủa khách đi qua
Đương đông trời ấm, giường lại lạnh
Xuân về hoa nở, thấy cô đơn
Tại ta, tại ta, tại ta cả
Biết nói cùng ai, ngõ cùng ai?
Đêm khuya chưa ngủ, người chưa ngủ
Nhắm mắt cố ngủ, mơ mộng đẹp
Vườn hoa, lối ấy, đường xưa đó
Thiếu nữ xưa kia, đẹp tựa tiên
Chỉ tiếc mãi mê cơn mộng mị
Chén rượu la cà, lại bỏ quên
Thời gian trôi qua, ngờ giấc mộng
Nào hay tóc bạc, điểm tựa sương.
Canh khuya chưa ngủ, người chưa ngủ
Biết ai bạn cùng, người tri kỷ
Từ Thức, Giáng Tiên chuyện xưa đó
Nên duyên vợ chồng một ngày xuân
Lắc đầu người thế, ta thì không
Ai vui hạnh phúc, mình cô đơn
Chợt thấy mùi hương ở cung Quế
Nhắm mắt, mộng đẹp, bước dạo chơi.
***
Lập Thạch
12:31/17/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro