Hẹn hò đi em.... mùa đông đang về!
Mình hẹn hò đông về rồi em nhé!
Quán ngày xưa nay rêu đã phủ màu
Chỉ điệu nhạc vẫn du dương mỗi chiều về phố nhỏ
Mời gọi chúng mình những giây phút đê mê.
Hẹn đi em đợi chờ bao lâu nữa
Đông sẽ qua chắc ta chẳng cần nhau
Chiều buông chậm như mùa đang
thay lá
Còn lòng em mãi rong ruỗi nơi nao?
Hẹn hò nhé chiều nay anh sẽ đợi
Dẫu bản tình ca sẽ hết khi chiều phai
Trời có lạnh anh cần chi thêm áo
Khi lòng anh đã hóa đá mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro