
Tư niệm kí Hàm Quang Quân
Tứ niên hẹn định mỗi mùa trăng
Tiểu Bạch y tương phùng thân mẫu
Thanh sắc nhu hòa thoảng hương long đảm
Tiếu ý rộn ràng lưu mắt ngọc ngây thơ
Lục niên chia ly tuyết phủ kín Vân Thâm
Tiểu Bạch y cố chấp đợi người không trở lại
Quỳ khảm trước hiên mong thấy dáng thân quen
Thân mẫu nơi đâu sao người chưa quay lại
Thập niên năm ấy chỉ chuyên tâm đèn sách
Tiểu Bạch y năm nào lòng tĩnh lặng tựa sương
Lạnh như đường kiếm lướt trong tuyết trắng
Tựa như mặt hồ phẳng lặng chiều đông
Thập ngũ niên vẫn một Bạch y thanh như ngọc
Bạch y thiếu niên lạnh tựa băng , gương mẫu ngạo kiều
Người bước đi sinh gió tựa tiên nhân
Tâm tĩnh tựa nước , hổ phách lưu ly vô ưu vô luận
Bỗng tương ngộ một ánh mắt hoa đào
Một nụ cười sáng bừng trong nắng sớm
Khẻ gọi ai nhìn ta hãy nhìn ta
Tim dường như mầm non lặng lẽ đâm chồi
Thập thất niên gia cang nguy biến
Thân làm tin chịu uất nhục bởi hung tàn
Trong hang sâu đối mặt với hiểm nguy
Cái chết cận kề cùng người hiểu lòng đã rung động
Vong tiện khúc nhẹ vang ru người vào giấc mộng
Ngọn lửa đêm soi rõ dáng ai ngồi .
Thập bác niên trong u mê bất kháng
Trao người nụ hôn đầu run rẫy đớn đau
Thiếu niên bạch y yêu rồi ...yêu trong thầm lặng
Yêu một người mà chẳng nên yêu
Nhị thập niên bất lực nhìn người yêu lâm nạn
Cố sức vẫy vùng chẳng cứu nổi ái nhân
Đen trắng thị phi xoay vầng trong tuyệt vọng
Lặng lẽ lệ tuôn lời ai nói thật lòng
"Tâm duyệt ngươi thích ngươi ái ngươi"
Một chữ "Cút " xé tim người ai thấu
Đả thương tiền bối bảo vệ người ,thân nhuốm máu
Chịu phạt giới tiên tam thập trượng lưu hình
Tam niên trọng thương quỳ thẳng lưng vấn tội
Niệm âm vang :Người đợi ta ....xin hãy đợi ta .
Loạn Táng Cương tìm người trong tuyệt vọng
Đàn khúc vấn linh sao chẳng thấy trả lời
Ôm kí ức cuối cùng còn xót lại
Gọi Tư Truy một chữ Nguyện tương sầu
Trong men say Tử Tiếu hóa hận si
Cuồng điên tìm kiếm Trần Tình trong mê loạn
Chạm khắc vết thương của người trong ân hận
"Uống rượu ngươi từng uống ,đau nổi đau ngươi từng chịu
Người ở phương nào sao chẳng thể đợi ta "
Bừng tỉnh cơn say hiện thực cũng quay về .
Thập tam niên đàn một khúc vấn linh
Bi thương ngút ngàn hỏi người ở nơi nao
Có khỏe không ? Nhưng chẳng thấy âm hồi
Phùng loạn tất xuất tìm cố nhân vô vọng .
Đại Phạn năm nào chợt vang khúc nhạc xưa
Ánh mắt hoa đào tương phùng như hư ảo ..
Nguyện giữ bên mình không để người đi nữa
Một khắc không rời quyết không để chia ly .
Thanh âm thập tam niên vọng một khúc
Thanh âm Thập tam niên đợi một người
Người hữu tình ắt có ngày tương ngộ
Kẻ thật tâm ắt sẽ được đáp lời
Vong Tiện khúc lại một lần vang vọng
Khúc tiêu dao Trần Tình thổi vang trời
Người mỉm cười thanh âm reo tiếu ý
Lam Trạm... nhìn ta ...mau nhìn ta
Ánh mắt hoa đào treo tiếu ý trên môi
Lưu mãi trong tim Thiếu niên bạch y ngày ấy
Một lần rung động ba năm yêu thầm chờ đợi
Mười ba năm tuyệt vọng vấn đợi người .
Uy danh Hàm Quang Quân lưu nhân thế
Cũng chỉ nhớ một nụ cười của ái nhân .
Hắc Miêu Thi Họa
23/01/2020
Chỉnh sửa 07/02/2020
Thiếu niên bạch y lướt đi sinh gió
Ngọc khiết băng thanh vô nhiễm hồng trần
Chạm lỡ nụ cười khuynh tâm ưu hận
Gãy khúc tương tư vấn đợi vọng sầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro