Gánh thơ giữa chợ đời II
Giữa chợ đời rao bán một gánh thơ
Kẻ khẽ liếc người hững hờ đi mất
Phố đông vui dòng người qua tất bật
Ai có lòng để lật một trang xem...?
Gánh thơ chìm vất vưởng giữa màn đêm
Có cơn gió thổi bên thềm buốt lạnh
Có cơn mưa như không bao giờ tạnh
Người say thơ hiu quạnh giữa đêm trường...
Gánh thơ kia vất vưởng giữa đời thường
Giữa bao kẻ qua đường không nhìn lại
Người say thơ cứ gánh thơ đi mãi
Đêm giăng đầy vẫn mê mải đi rao
_Cỏ Dại, 5/2014_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro