EM là gì trong vực thẳm tim ANH
Thôi mình ngồi đợi thật im
Tình yêu tự nó sẽ tìm đến thôi
Hơi đâu đứng ngóng lên trời
Sức đâu mà chạy theo người làm chi
Tình yêu sẽ tới một khi
Mình không chuẩn bị chút gì cũng nên!
Em là gì trong vực thẳm tim anh?
Là nhân tình hay trò chơi khám phá,
Hay đơn giản, em chỉ là "của lạ",
Là chút ngọt ngào anh ném thử, rồi quên ...
Em có phải chút đường trong tách cà phê đen?
Anh nhấp môi rồi lắc đầu không uống....
Hay em là bông hoa nở muộn,
Anh ngắt chơi ... cánh rụng gãy tan tành!
Em là người thế chỗ phải không anh?
Bởi tim anh đong đầy bóng hình một người con gái
Hay em chỉ là một cô em gái,
Lặng lẽ bên anh trong giới hạn phận mình ...
Em trong mắt anh là người vô hình,
Hay kẻ làm phiền cuộc sống anh tĩnh lặng?
Em là cô gái không biết thân biết phận
Đem trái tim cho mượn chẳng cần đòi ...
Em là cành củi khô trôi lạc giữa dòng đời ...
Đem hạnh phúc phó mặc cho người đàn ông
với em là tất cả!
Đừng để em chạy theo anh rồi vấp ngã,
Khi chưa biết em là gì trong vực thẳm tim anh ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro