4. Gửi Mây
Tôi gửi mây những giấc mộng không thành
Mang hộ tôi ra giữa vòm thiên thanh
Cao cao mãi và xa xa mãi
Để gần hoài vầng dương thiêu bỏng rát
Để rít lấy hơi trăng sao đến ngạt
Rồi phiêu bạt khắp giang hồ phong ba
Rải mộng xuống muôn ngàn nẻo lạ
Cho đọng trên cỏ hoa, cho vương lên đất đá
Cho hòa vào khói sương, cho tan trong sóng nước
Cho thấm hết khóc cười từng lượt
Cho len lỏi những tim non còn đỏ rực đam mê
Cho khắp thế gian làm mồ giấc mộng
Ủ kiếp lai sinh, tôi tìm về.
.
.
.
17/03/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro