
19/08 18:18
TUỔI 17
Tuổi 17 tôi có gì?
Tôi có một ước mơ
Dẫu mơ hoài vẫn chưa thể chạm đến
Tôi có sự tự ti
Dẫu luôn che lấp đi
Tôi có sự thất bại
Dẫu biết là bước đệm cho thành công
Tôi có một thanh xuân
Và...đang sắp trôi đi...
Tuổi 17 tôi có gì?
Tôi có những cái lạnh
Sâu thấu tận tâm can
Tôi có những đêm đen
Mà ánh dương không bao giờ chạm đến
Tôi có những sắc màu
Đã phai nhạt theo tháng năm
Tôi có cả trăm năm
Dẫu từng phút xa xăm...
Tôi có những vết thương
Từ người tôi yêu dấu
Tôi có những cuộc hẹn
Còn dở mãi câu chờ
Tôi có những thờ ơ
Tôi có nỗi bơ vơ
Đêm mưa trăng chẳng sáng
Năm tháng trôi dần đi
Mình tôi mãi kiếm tìm
Một dáng hình trong tim
Mang tên "tuổi 17"
Tuổi 17 bé lắm
Nhưng cũng đã thành người
Và rồi nó trôi đi
Bỏ tôi ngồi lại
Bơ vơ
Như một đứa con hoang
#Aulynn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro