
#70
Một ngày nọ em trở thành cô dâu
Khoác váy cưới thướt tha màu ngọc bích
Sánh vai cùng một chú rể thanh lịch
Nhưng không phải anh
Một ngày nọ giữa cánh đồng cỏ xanh
Cặp uyên ương ôm nhau chụp ảnh cưới
Cô gái nhìn mắt chàng trai đắm đuối
Hạnh phúc đến dường nào
Một ngày nọ chim bỗng hót xôn xao
Gió xạc xào theo xe hoa em bước
Vẹn tròn nguyện ước
Được nhìn em hạnh phúc đến cuối đời
Dù tới cái ngày nọ, anh vẫn còn yêu lắm em ơi
Hay mười năm, hai mươi năm sau có lẽ vẫn vậy
Phố còn đây mà người chẳng còn đấy
Mùa đã đi rồi...
Vậy thôi...
(Duy Duy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro