Giới thiệu
I/ Về truyện:
Tên truyện: [12 Chòm Sao] Lênh đênh nơi xứ người
Tác giả: Phiore
Thể loại: Mystery, Psychological, Romance, Drama.
Độ tuổi đọc: T
Tình trạng: Đang tiếp diễn
Cập nhật chương: 1 năm/chap
Cảnh báo:
- Không mang truyện đi nơi khác, không re-up dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của tác giả.
- Không dùng những lời lẽ quá thô tục, kích động, liên quan đến các vấn đề nhạy cảm (chính trị, tôn giáo). Với những trường hợp trên, mình sẽ xóa comment không thông báo trước.
- Các địa danh, sự kiện trong đây đều là trí tưởng tượng (phong phú) của tác giả. Nếu trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.
- Mọi góp ý về truyện mình sẽ cố gắng tiếp thu, sửa chữa và phát huy.
- Các nhân vật đều có liên kết với nhau.
Nội dung:
Những bóng ma tội lỗi luẩn quẩn trong tâm trí. Chúng ca hát: "Một bước chân có thể chạm đến Thiên đàng. Nhưng người ơi, xin hãy nhớ. Chỉ cần sẩy chân một bước, ngọn lửa Địa ngục sẽ thiêu xác người, giam hồn người trong cơn đau miên man... dai dẳng như chính tội lỗi của người."
II/ Nhân vật
1. Aries
Dung dăng lưng đồi bóng em tung bước
Lên nơi thăm thẳm, tới chốn vĩnh hằng
Người say men tình quên buộc lời ước
Em theo sương khói bay về mây giăng.
2. Taurus
Mù sương trắng tuyết tô áo tang
Mây trời vẩn đục lấp mắt sao
Kẻ mù chênh chao lạc chốn người
Lênh đênh áng kiếp, nương nơi nào?
3. Gemini
Đường về nhà sương mù giăng lối
Gió bấc gầm, tung hoành đồng hoang
Đùng đoàng tiếng sấm, người không tỉnh
Hỡi ôi, kẻ dệt mộng huy hoàng.
4. Cancer
Con rắn bạc trườn theo vệt bóng
Vọng nuốt chửng màn đêm u tịch
Chìm đắm trong tham vọng không đáy
Luẩn quẩn một đời trốn bi kịch.
5. Leo
Nhấp nhô sóng vỗ mờ lam sương
Gào thét tít ngoài khơi dặm trường
Tìm về bến đỗ lòng lặng yên
Quái vật rồi cũng hoàn người lương.
6. Virgo
Đêm thanh tĩnh đột ngột rung chuyển
Sao rơi lác đác, đi về đâu?
Rực sáng trên bầu trời đen tuyền
Sao chổi băng qua gợn sóng biển.
7. Libra
Giấc mộng neo trên xác lá vàng
Rặng cỏ khô vãn hồi xanh um
Gió thổi mây mờ trôi dềnh dàng
Còn ai viếng mộ rêu phong chăng?
8. Scorpio
Chân mây tiễn đưa ánh hoàng hôn
Rọi đất vàng, đá sỏi bạc màu
Lục trong đám tro vương hơi ấm
Tàn dư cốt người ăn nỗi đau.
9. Sagittarius
Mọc um tùm mái nhà lụp xụp
Kẻ không tóc la liệt vệ đường
Giá rét cuỗm từng sinh mệnh non
Đông về gieo rắc mầm tai ương.
10. Capricorn
Ráng chiều khâm liệm người bại trận
Chiến trường xưa bao hồn vương vấn
Máu người vinh tô thời oanh liệt
Thời bình tiễn biệt đám tàn quân.
11. Aquarius
Chắp bút họa nét bóng trăng tròn
Không nhiễu lệ rơi mặt duềnh ngân
Mồ ai mọc trên đồi vắng mây
Người chôn tội quên mắt non thần.
12. Pisces
Nắng tàn nghiêng bóng rọi đô thành
Vờn mái bạc treo sầu cô liêu
Bạc phần nhung nhớ bóng hình ai
Già đi một nỗi âu lo sớm chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro